Ám ảnh lấy chồng… Trung Quốc

Thứ hai, 08/09/2014 08:15

(Cadn.com.vn) - Do muốn "đổi đời"  nên nhiều cô sơn nữ người Mông ở H. Krông Bông (Đắc Lắc) sẵn sàng rời bỏ tổ ấm của mình đi tìm cuộc sống mới khi nghe những lời "có cánh" của bọn buôn người. Em Sùng Thị M. (1996), dân tộc Mông ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong (H. Krông Bông), là con thứ 5 trong một gia đình có 8 anh chị em, kể cả bố mẹ là 10 miệng ăn nhưng chỉ trông vào gần 2 ha đất đồi, mỗi năm làm một vụ sắn hoặc ngô, vì vậy gia đình của M. luôn nằm trong diện hộ nghèo.

Sau một lần đi chơi xuân, Tráng A Mua ở xã Vụ Bổn, H. Krông Păk (Đắc Lắc) tình cờ gặp M. Họ có tình ý với nhau, Mua muốn cưới M. làm vợ. Không đợi bố mẹ M. cho phép, cả hai đã đưa nhau về nhà bố mẹ Mua ở tận Hà Giang. Rồi Mua cùng M. sang Trung Quốc làm thuê. Sau 4 tháng làm thuê cho một người chủ Trung Quốc chuyên sản xuất đồ nhựa, M. đã nghe theo lời dụ dỗ của bọn buôn người muốn lấy chồng Trung Quốc để được đổi đời. Khi phát hiện M. có những dấu hiệu khác thường, Mua đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng thay vì chí thú làm ăn, M. vẫn bỏ ngoài tai. Do tức giận, Mua đã đánh vào đầu làm M. bất tỉnh.

Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, M. kể lại: “Sau khi bị chồng đánh ngất, lúc tỉnh đậy thì thấy có 2 người đàn bà Trung Quốc đang chăm sóc. Họ nói rằng đã bỏ tiền mua M. để về làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Lúc này M. mới biết mình bị lừa nên từ chối. Không thuyết phục được M., bọn buôn người đã dùng dây cáp trói chặt chân tay, đánh mặt mũi sưng bầm tím và nhốt M. trong nhà không cho tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ trong vòng hơn một tháng từ ngày 26-6-2014 cho đến ngày chạy thoát, M. đã 3 lần bị gả bán cho những người đàn ông Trung Quốc khác nhau.

Đã hơn một tháng, vết thương bị trói bằng dây cáp ở tay M. vẫn còn lở lói.

Về phần Mua sau khi làm về không thấy vợ, Mua đã đi tìm khắp nơi, cạn tiền nhưng vẫn "bặt vô âm tín", nên đành trở về Hà Giang và báo tin về cho gia đình vợ biết. Sau khi nghe tin chẳng lành, lúc này vợ chồng ông V. như ngồi trên đống lửa, muốn đi tìm con cũng chẳng biết đâu mà tìm. Giữa lúc tuyệt vọng thì gia đình ông nhận được tin báo M. đã được phía công an Trung Quốc giải cứu, trả về Việt Nam và hiện đang điều trị vết thương tại Ngôi nhà bình yên của Hội phụ nữ Q. Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 25-8- 2014, được sự hỗ trợ kinh phí của Hội phụ nữ Q. Tây Hồ và UBND H. Krông Bông, ông V. đã đón M. về đoàn tụ với gia đình trong sự vui mừng của người thân và hàng xóm...

Ông Hoàng Văn Bằng, trưởng thôn Noh Prông cho biết: Ngoài em M., em Ph. đã được giải cứu thì trong những năm qua ở thôn Noh Prông cũng đã có nhiều phụ nữ người Mông bị lừa sang Trung Quốc lấy chồng đến nay vẫn không rõ tin tức.Vì vậy, để hạn chế tình trạng ảo vọng lấy chồng ngoại đổi đời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể với các Ban tự quản thôn, buôn, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên mình, không nên nhẹ dạ cả tin để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Mặt khác, khuyến khích người dân mở rộng canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đầu diện tích, góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Mai Viết Tăng